Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Việt Nam - mảnh ghép sắc màu trong mắt nhiếp ảnh gia Pháp

GÓT CHÂN CHIỀU QUA BA BỂ .

Âm hưởng chiều ơi ! bóng lạc hà
Làm mềm khung cảnh buổi chiều xa
Hồn ai giữ lại thềm hư ảo
Để gió bay đi dáng lụa là

Của một lòng hồ có tự xưa
Dặt dìu lối bước sóng ru đưa
Ánh lên sắc nắng chiều phiên bản
Làm rộn bàn chân bước nhặt thưa

Lối đứng đôi bờ bóng ngã xanh
Chút soi man mác liễu tơ mành
Làm vương trong ấy bao tơ sợi
Kết nối lộ trình loang mỏng manh

Từng giọt mỏng manh trắng ảo mờ
Vây vương đồi núi gợi tình thơ
Lòng hồ Ba Bể loang dòng nước
Cái thuở khôn nguôi cập bến bờ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]