Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

polyad

BÊN BỜ KHU AN DƯỠNG ...

Biển phai màu nắng phôi pha
Đuổi nhau lượn sóng âm ba lặng thầm
Vòng cung thềm cát ướt đằm
Sự im lặng ấy lắng trong một vùng
Không gian chuẩn mực tao phùng
Phân ngôi sinh hoạt ngập ngừng đường ngôi
Mái nhà ngói đỏ vành môi
Bên hồ nước đứng dáng ngồi lối đi
Bóng cây trong gió thầm thì
Âm thanh vẫy gọi bước đi vào ngàn
Cuối trời núi thấp chắn ngang
Vầng mây sà xuống tơ đàn giao thoa
Đường chân trời ở dặm xa
Cắt chia trời nước cùng pha sắc mờ
Cạn nguồn giao cảm tình thơ
Ngày du lữ mộng chực chờ từ khi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]