Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Đừng bỏ qua thác Kuang Si khi đến Luang Prabang

PHÍA TÂY TRƯỜNG SƠN ...

Mấy ngày ở Huế cố đô 
Đường đi Tây Bắc bụi hồ dặm xa 
Đi về cửa khẩu hôm qua 
Đường non núi thẳm lụa là Trường Sơn 
Qua thềm nước bạn keo sơn 
Dừng chân bên suối mây vờn sương loang 
Thì thầm dòng nước chứa chan 
Dòng trôi tầng bậc vương mang tơ lòng 
Cạnh bờ đá gió ru rong 
Bóng cây khô nắng nét cong cành già 
Cuối miền mặt nước gấm hoa 
Màu xanh ngọc bích mặn mà lượn ru 
Nắng soi vàng nhạt viễn du 
Ấm nồng giai điệu hoa cù mộc bay 
Dễ chừng gom gọn vòng tay 
Đầy lòng cô đọng phút say men tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]