Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015



" LẠC CẢNH " MỘC CHÂU .

Mù sương chùng xuống buổi mai 
Thảo nguyên góc cạnh gót hài vọng xa 
Đặc thù trong dáng thướt tha 
Đồi chè hương vị thoảng là theo sương 
Quần cư khoan nhặt tơ vương 
Bóng cây rải rác nghê thường hoang mê 
Nắng mai mang sắc vàng về 
Sợi sương mỏng lại buốt se lòng người 
Ở xa mây dệt khung trời 
Sắc rưng rưng ấy chơi vơi một vùng 
Núi non dẫn lối điệp trùng 
Màu sương vây vướng tao phùng gót chân 
Rẫy nương góc cạnh văn lân 
Nét cần lao ấy trong ngần thời gian 
Bao nhiêu cung ngọc lầu vàng 
Cũng lùi xa để không gian bây giờ 
Giọt mềm giọt lạnh vào thơ 
Đầy vơi trong gió cập bờ bến yêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]