Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Tận hưởng mùa đông Châu Âu trên đỉnh Bà Nà với giá ưu đãi - 3

MỘT GÓC BÀ NÀ ...

Một chút của Bà Nà
Buổi mai nắng đổ qua
Màu biển mây trắng nuột
Cuối tận chân trời xa

Phía trước tiếng lao xao
Rừng nguyên sinh thì thào
Âm vang thời xa vắng
Sự tức tưởi nghẹn ngào

Khoảnh khắc phút mê say
Của Bà Nà hôm nay
Chợt nghe trong màu nắng
Lời tình thơ giải bày .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]