Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

VV1-5679-1399255933.jpg

CHIỀU TRÊN SÔNG VANG VIÊNG ...

Dừng chân theo bóng chiều nghiêng
Dòng sông chảy mặn Vang Viêng trung Lào
Du thuyền lướt sóng lao xao
Tiếng trôi của nước lắng vào hồn thơ
Núi đồi thẳm bóng hoang mơ
Ngọn cao cây lá nét tơ phím mềm
Bầu trời vân cẩu bậc thềm
Bóng mây tơ sợi nhung êm lụa là
Rọi vào mặt nước màu hoa
Đường vân phiên bản như là chiêm bao
Chân chiều nhẹ gót đồng dao
Sự âm vọng ấy xiết bao ân tình
Riêng đây quê kiểng riêng mình
Nắng chiều lạc gió khúc tình thơ ru .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]