Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Đà Lạt luôn được mệnh danh là thành phố của sương mù. Không nơi đâu trên đất nước hình chữ S này sương bạt ngàn, triền miên như thế. 




QUẦN CƯ TRONG SƯƠNG LẠNH .

Bạt ngàn sương trắng lạnh
Câm nín cả phố phường
Nghe chút gì cô quạnh
Theo gió thoảng vây vương

Bạt ngàn thông ru gió
Tê điếng cả hình hài
Giáo đường nằm nơi đó
Chuông lạnh mỗi hồn ai ?

Quần cư và sinh kế
Gắn chặt nét cần lao
Màu trắng rơi ước lệ
Trầm tư niềm xát xao

Bóng cây dường cô đọng
Nỗi nhớ nhung lặng thầm
Trong không gian điệp mộng
Chờ đợi một hồi âm

Giam mình trong im lặng
Đêm dạ lữ ướt đằm
Vòng tay càng trọn vẹn
Ước mộng của ngàn năm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]