Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Thăm vương quốc đá đẹp mê hồn của Việt Nam - 2

CÙ LAO CÂU - BÌNH THUẬN .

Hoang sơ khoảnh khắc trời Bình Thuận
Mây nước ôm nhau để lặng thầm
Chạnh nhớ ngày về thăm cố quận
Đá hòn nằm đó rét căm căm

Trong veo màu nước sắc rong rêu
Sóng gợn lăn tăn kết chỉ thiều
Ánh nắng pha vào màu phỉ thúy
Quê nhà bung vỡ nhụy hương yêu .


Thăm vương quốc đá đẹp mê hồn của Việt Nam - 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]