Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hòn đảo thiên đường Musha Cay, Bahamas thuộc sở hữu của ảo thuật gia David Copperfield. Đảo có 7 bãi biển đẹp như thiên đường cùng 5 ngôi nhà tuyệt đẹp với đội ngũ nhân viên hơn 30 người. Bạn được tận hưởng những dịch vụ xa xỉ nhất với hệ thống chiếu phim ngoài bãi biển, bể nước nóng, sân tennis, bữa ăn do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến. Giá phòng một đêm khoảng 39.000 USD (khoảng 875 triệu đồng).

LỐI ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG .

Con đường xẻ biển làm đôi
Cát hồng màu phớt dáng ngồi cảm giao
Nóc dù hướng cõi trời cao
Gió ru giai điệu âm hao hẹn thề
Nắng soi bóng ngả dù che
Hồn du mộng cõi tím se men nồng
Vỗ bờ tiếng gió ru rong
Lượn trào cuộn sóng trắng trông cuối trời
Đường ngang xanh thẳm trùng khơi
Phân ngôi mặt biển xa xôi nao lòng
Làn mây trôi nhẹ triều phong
Lãng du để sợi tơ trong dệt thềm
Nắng nồng mỗi lúc đi lên
Sáng phơi cả một cung nền không gian
Tựa hồ trong cõi mơ hoang
Vi vu gót gió tơ đàn vẳng đưa
Thiên đường hạ giới nhặt thưa
Gót chân phiêu lữ hương mùa tình thơ .







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]