Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Với bao cảm xúc lắng động, bước chân ai đó chậm hơn, bàn tay nắm bàn tay chặt hơn và ngôn ngữ trái tim dường như rõ ràng hơn. Bất chợt, mùi hương ngọc lan nhà ai lan tỏa, da diết, nồng nàn hơn bao giờ hết.

HỒ NƯỚC NHÒA SƯƠNG ...

Khói sóng hòa sương bay lãng đãng
Buổi mai trầm lắng mộng cao nguyên
Chút xanh vời vợi xua màu nắng
Gót bước nhàn du chậm - ước nguyền

Hồ gợn lăn tăn đường sóng lượn
Đặc thù gieo rắc của khôn nguôi
Êm đềm dịu vợi trong tâm tưởng
Bản sắc liêu trai luống ngậm ngùi

Bên ấy ngọn đồi màu nắng nhẹ
Phôi phai nhan sắc của mùa đông
Khói sương làn trắng trôi tê tái
Rơi rớt tình thơ phút mặn nồng

Cây đứng vô tình trên bến nước
Bậc thềm còn đó dấu hằn chân
Những lần trao gởi mùa năm trước
Còn đọng vành môi nụ giọt ngần

Gói ghém tình đời chân thiện mỹ
Vòng tay ôm ấp buổi thừa lương
Mái đầu hoa trắng phơi hân hỉ
Trải suốt giờ bay cuối chặng đường .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]