Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Mùa vàng trên đỉnh Pù Luông xứ Thanh

BẢN SẮC LÀNG QUÊ ...

Tuyệt nhiên một sự tĩnh kỳ
Làng quê yên ả dáng thùy cát bay
Sương còn lãng đãng lắt lay
Theo cơn gió thổi làm say men đời

Núi nằm tầng bậc thang trời
Bóng cây vô ngã những lời nín câm
Ảo mờ ở cõi xa xăm
Đỉnh trời cũng lạnh màu đằm sợi sương

Bóng dừa lạc lỏng tơ vương
Xạc xào gọi gió vô thường âm âm
Mái nhà tranh đứng hàn lâm
Nét xưa còn sót thăng trầm chơi vơi

Vườn nhà bụi chuối bay trôi
Nét quê trĩu nặng gót đời phiêu du
Lúa vàng âm hưởng sắc thu
Vị quê lãng đãng tít mù cõi xa

Bóng tre lùm bụi ngọc ngà
Cái đan thanh ấy hôm qua bây giờ
Mỏi mòn thiên lý tình thơ
Điền nhiên thảng hoặc giấc mơ đong đầy .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]