Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017




ĐÊM ĐÔNG ...

Đêm đông tuyết lạnh rơi đầy 
Nai buồn , ngơ ngác nhìn mây thở dài 
Nhìn quanh chẳng thấy bóng ai 
Cây già trụi lá , dưới vài cây con 
Vươn lên tuyết phủ chẳng còn 
Thấy màu xanh của lá non nữa rồi 
Đông về buồn quá đi thôi 
Tuyết băng phủ kín lòng tôi trĩu sầu !


CHIỀU THU ...

Chiều thu biển rộng mênh mông 
Ngồi buồn nhìn áng mây hồng xa xa 
Làm cho mình thấy nhớ nhà 
Nơi mà còn có mẹ già ngóng trông 
Nhìn chim bay liệng không trung 
Sóng xô bờ đá mà lòng chẳng vui 
Ầm ào sóng vỗ dập vùi 
Nhớ về quê mẹ lòng tui lại buồn !
Lại càng thêm nhớ quê hương 
Lòng mình lại thấy đoạn trường lắm thay !

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017



CHỈ MONG ...

Tuyết rơi như những bông hoa 
Phủ dầy kín cả lối ra bên ngoài 
Cây cầu chẳng một bóng ai 
Ngồi bên lò sưởi lòng hoài vấn vương
Vấn vương nghĩ đến quê hương
Nhớ về thân mẫu lệ vương mi sầu
Cho dù xa cách đã lâu
Bóng hình của mẹ in sâu trong lòng
Mẹ ơi ! mẹ có biết không ?
Dù con xa cách vẫn mong mẹ hiền
Sống vui khỏe với các em
Khi nào có dịp con liền về thăm
Còn giờ lực bất tòng tâm .
Chỉ mong mẹ hiểu đừng thầm trách con .


CÒN NHỚ KHÔNG ANH ?

Mưa rơi làm lạnh hồn em 
Làm tim se lại mắt huyền rưng rưng 
Nhớ anh em nhớ quá chừng 
Thẩn thờ đi lại con đường uyên ương
Văn Khoa ngày ấy sân trường
Mưa bay lá cũng tơ vương lìa cành
Bây giờ còn nhớ không anh ?
Riêng em vẫn nhớ thuở mình bên nhau .

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, cây, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

RA BIỂN ...

Sáng sớm mình ra biển
Nhìn mặt trời lên cao
Sóng vỗ nghe ầm ào
Gió thổi ... Ôi , tuyệt quá !

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và nước

BÌNH MINH ...

Bình minh lên thật tuyệt 
Không khí quả trong lành 
Cùng đi dạo đi anh 
Mình lên đồi tắm nắng

Và chúng ta cùng ngắm
Trời cao màu thiên thanh
Mây trắng bay nhẹ nhàng
Thật thích ghê anh nhỉ ?
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên


ĐỒNG LÚA XANH ...

Sáng sớm mình ra đồng 
Ngắm ruộng lúa mênh mông 
Một màu xanh bát ngát 
Thích lắm bạn biết không ? 

Nhìn mọi người làm việc 
Nhổ cỏ thoăn thoắt nhanh 
Hít thở khí trong lành 
Mà lòng vui khôn xiết 

Ôi ! quê hương Việt Nam 
Cánh đồng lúa ngát xanh 
Mùa bội thu sắp đến 
Dân mình sống bình an .

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

CẢNH MÙA ĐÔNG ...

GIữa rừng núi , có cây trơ trụi lá 
Đông đến rồi , giá lạnh cả hồn ta 
Nhìn xa xa trên đỉnh núi như là 
Một màu trắng , trắng tinh anh của tuyết
Ôi ! cảnh mùa đông , nhìn thôi cũng tuyệt
Cũng nên thơ khi nắng dịu phải không ?
Hãy đến đây , cùng chia sẻ nỗi lòng
Cho dịu bớt niềm cô đơn lạnh lẽo !


BÊN SUỐI ...
Ngồi bên suối để nhìn dòng nước chảy
Thật êm đềm , gió mát quá đi thôi
Dù nơi đây không nhìn rõ mây trời 
Không rực nắng chỉ có cây , cỏ úa
Và dĩ nhiên không thể nào chọn lựa
Chỉ còn nghe tiếng chim hót bên tai
Mình thầm mong sẽ có một ngày mai
Nơi đây có một vườn hoa tỏa sắc ...

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


NHÀN ...

Không khí nơi đây thật mát lành 
Quanh năm suốt tháng bóng cây xanh 
Cho nên cuộc sống càng thêm khỏe 
Hạnh phúc điền viên quả nhẹ nhàng .

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

BÀU TRẮNG ĐƯƠNG MÙA .

Chung quanh là đồi cát
Điểm cư trú ngàn dương
Lượn từng cơn gió mát
Thổi từ ở cung đường

Màu nước xanh như biển
Bàu Trắng đã trăm năm
Êm đềm và hiện diện
Từ thuở ấy dâu tằm

Ngày vãng lai du khách
Âm vọng tiếng động cơ
Cuộc rong chơi khoảnh khắc
Rẽ sóng dáng ca nô

Bên thềm loang màu cỏ
Nõn vàng và xanh non
Mượt mà trôi sóng gió
Từng sợi nắng vào hồn

Bầu trời xanh diệu viễn
Mờ nhạt mỏng làn mây
Trao nhau tình vương miện
Ấm đôi má hây hây

Lạc loài từ đây đó
Màu hoa dại ỡm ờ
Những đài hoa nho nhỏ
Hồn quảng đại trong thơ .

Viết theo chuyện kể : " Như mới ngày nào " của Nhật Quỳnh .
HỒI TƯỞNG ...
Nắng sớm ra khu vườn 
Với kỷ niệm thân thương
Cội mai già còn đó
Xuân về mai trổ hương
Căn nhà đầy kỷ niệm
Một thời của mẹ cha
Giờ các chị em ta
Trở về khi Giỗ , Tết
Nhớ thuở xưa chinh chiến
Bốn mươi năm rồi nha
Anh chiến sĩ đến nhà
Họ quen nhau thân thiết
Rồi lại đi biền biệt
Đến bảy sáu mới về
Gặp lại ngỡ rằng mê
Họ vui vầy hạnh phúc
Cha mẹ , bạn bè chúc
Trong ngày cưới hai người
Rồi con , cháu ra đời
Giờ trưởng thành tất cả
Họ giờ như chiếc lá
Con , cháu thảo hiền , ngoan
Họ sống thật an lành
Với niềm vui , hạnh phúc .
Đọc xong mình viết liền nè . Mong chị khg trách nếu thơ dở nhé .

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU .

Trên cao nguyên Mộc Châu 
Nắng vàng đang rải thảm 
Đàn bò mê mải gặm 
Những cọng cỏ xanh non
Gió nhẹ ru vào hồn
Khi mình mê say ngắm
Núi rừng tươi trong nắng
Đẹp vô cùng bạn ơi !
Thích quá mình lại cười
Nụ cười tươi tỏa sáng ...
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


ĐÁNG YÊU ...

Giữa lòng cao nguyên đá 
Con đường nhỏ quanh co 
Sương giăng còn phủ mờ 
Cả núi rừng trùng điệp 
Cây rừng màu lục diệp 
Che mát một khoảng trời 
Nơi đây những con người 
Cần cù trong lao động 
Họ tràn đầy sức sống 
Khỏe khoắn thật đáng yêu .


Trong hình ảnh có thể có: núi, đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG .

Những cung đường vàng nắng 
Trông đẹp quá bạn ơi ! 
Vài bông lau lả lơi ...
Phất phơ theo chiều gió 
Núi đồi trùng điệp nhớ ...
Kỷ niệm thoáng hiện về 
Cứ như một cơn mê 
Cung đường vàng nắng : đẹp !

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017



VEN HỒ ...

Mặt hồ lăn tăn sóng 
Gió thổi nhẹ vi vu 
Êm ái như lời ru 
Sao mà mình thích thế 
Cây anh đào đơn lẻ 
Một mình ở ven hồ 
Cảnh đẹp được điểm tô 
Dưới bầu trời xanh , mát 
Văng vẳng nghe tiếng hát 
Về Đà Lạt mộng mơ 
Quang cảnh càng nên thơ 
Khi mình vui bạn ạ .

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

TRÊN ĐỒI ...

Đứng trên đồi nhìn xuống 
Thấy hồ nước trong xanh 
Dưới bầu trời thiên thanh 
Hàng thông reo theo gió 
Bỗng lòng mình thấy nhớ 
Khoảng thời gian xa xưa 
Thích dạo bước dưới mưa 
Sao mà yêu đến thế .

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, thiên nhiên và ngoài trời

HƯƠNG SEN ....

Sen Đồng Tháp nở hồng , tươi dưới nắng
Đón bình minh đẹp quá phải không anh ?
Gió đưa hương thơm ngát , thật trong lành
Em thích lắm , mùi hương sen thơm, ngát .


Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

SẮP MÀN ĐÊM ...

Mặt trời dần xuống thấp 
Đủ màu : đỏ , cam , vàng 
Cây xanh cũng nhịp nhàng 
Rung rinh theo chiều gió 
Dù trời còn ánh đỏ 
Giữa bầu trời tím đen 
Báo hiệu sắp màn đêm 
Để mặt trời đi ngủ 
Mình cũng về nghỉ chứ 
Tạm biệt nhé hoàng hôn .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, chạng vạng, ngoài trời, nước và thiên nhiên


HOÀNG HÔN ...

Hoàng hôn rực rỡ quá anh 
Biển thì sóng vỗ nghe ầm ầm luôn 
Nhưng mà cũng thật dễ thương 
Khi anh , em cứ nhẹ nhàng bước chân 
Trên thềm cát với chân trần 
Mát ơi là mát , nghe lâng lâng hồn 
Đúng là cảnh đẹp hoàng hôn 
Cứ nhìn ngắm mãi mà không muốn về .

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời và thiên nhiên

HỒN NHIÊN ...

Ngồi ngắm nhìn trẻ thơ 
Lòng tôi lại thầm mơ ... 
Trở về thời niên thiếu 
Vô tư đến không ngờ 

Tuổi thơ thật hồn nhiên 
Sáng trong như ngọc thạch 
Tiếng cười đùa khanh khách
Làm tôi hết ưu phiền 

Tôi đến gần cùng chơi 
Cùng đùa thật là vui 
Cùng nắm tay nhau hát 
Thích quá ! Cùng nhau cười 

Cảm ơn các bé yêu 
Xin hẹn một buổi chiều 
Lại cùng nhau chơi nhé 
Tạm biệt ! Chào bé yêu .

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và văn bản

DƯỚI BÓNG CÂY ...

Dưới bóng cây xanh 
Chúng em lăng xăng 
Chạy đùa thật thích 
Có đôi chim chích
Đậu tít trên cao
Chụm mỏ vào nhau
Quả là thân thiết
Giờ chơi đã hết
Học xong , ra về
Đi đến bờ đê
Gặp con bê nhỏ
Nó đang gặm cỏ
Trông thật dễ thương
Như hoa trong vườn
Đủ màu tươi đẹp .
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

THI CHẠY ...

Bốn mươi khuôn mặt 
Xinh xắn dễ thương 
Đứng dưới sân trường 
Thi đua tập chạy

Nào một , hai , ba
Xem ai chạy xa
Mà về đích trước
Cô sẽ thưởng nha

Thưởng một bông hoa
Cho tổ chúng ta
Tổ nhiều hoa nhất
Cô sẽ thưởng quà

Quà là một quyển
Quyển báo Nhi Đồng
Cả tổ xem chung
Vui ghê bạn nhỉ ?

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời

ĐỒI CÁT BAY ...

Sáng nay , trên đồi cát bay 
Với đôi tay , mình đùa nghịch cát 
Và lắng nghe biển hát 
Lòng mình thật vui thay
" Đồi cát bay
Gió lay thật mát
Mình ngồi ngắm cảnh trời mây
Hồn ngất ngây ...
Theo từng cơn gió
Bỗng lòng thấy nhớ ...
Đến bạn thân yêu
Lại nhớ những điều ...
Tuổi thơ mơ ước
Mình liền chơi tuột dốc
Dốc của đồi cát bay
Làm hồn mình đắm say
Vui vô cùng bạn ạ
Giờ mình tạm biệt nhá
Tạm biệt : " Đồi cát bay "
Mình chia tay
Hẹn lần sau nhé .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, đám mây, thiên nhiên và ngoài trời

BÀU SEN ....

Hôm nay ra viếng Bàu Sen 
Ngắm hồ nước rộng và xem mây trời 
Cảnh quan cũng thật tuyệt vời 
Gió lồng lộng thổi tóc bay rối bời ! ...
Chạnh lòng nhớ bạn nhiều thôi 
Chỉ mong sao sớm gặp người ta thân 
Dù cho chỉ có đôi lần 
Bên nhau tâm sự mà lòng vấn vương ...

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, văn bản

CHÚC MỪNG ...

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
Bó hoa tươi thắm em dành tặng cô
Nụ cười trong sáng ngây thơ 
Các em múa hát để mờ dâng lên
Tỏ bày tình cảm tri ân
Thầy cô dạy bảo chuyên cần , chăm ngoan .

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

NGÀY HỌP MẶT ...

( Viết cho ngày vui 20/11 sắp đến Cựu GV - HS PCT hội tụ )

Mỗi năm cứ đến tháng này
Thầy trò họp mặt bắt tay vui mừng
Bao nhiêu tình cảm phấn hưng
Hàn huyên tâm sự chúc mừng cùng nhau
Thầy trò tình cảm đậm sâu
Bao năm rồi vẫn gặp nhau nơi này
Mái trường xưa vẫn còn đây
" Tôn sư trọng đạo " vẫn đầy trong tim
Cho nên cứ vẫn mãi tìm
Hằng năm tề tựu với tình thân yêu .

Cô NGUYỄN THỊ THUẦN .
Trường tiểu học Phan Chu Trinh - 193A, Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh


VỀ TRƯỜNG XƯA ...

( Viết tặng CB-GV-CNV của Trường PCT nhân ngày 20/11 sắp đến ).

Mỗi năm cứ đến tháng này
Giáo viên hưu trí về đây họp mừng
Thấy trường ngày một thịnh hưng
Giáo viên tươi trẻ vô cùng dễ thương
Còn Ban Giám Hiệu kỷ cương
Đưa trường tiến bước , vững vàng đi lên
Thật lòng chẳng thể nào quên
Mỗi năm trở lại càng thêm thân tình
Khi mà các bạn của mình
Cùng về đoàn tụ quả tình rất vui
Chúc mừng Nhà Giáo đôi lời
Các em luôn khỏe vun bồi tương lai
Cho đàn em nhỏ thành tài
Dựng xây đất nước tương lai mạnh giầu .



BẦY NAI ...

Hồ thu soi bóng bầy nai 
Mắt nhìn ngơ ngác sợ ai săn mình 
Ngờ đâu chú hổ đang rình 
Từ từ tiến tới thình lình vồ ngay 
Một con nai nhỏ của bầy 
Cũng đành mất mạng cho bầy nai đi 
Cả đàn tháo chạy sầu bi 
Thương cho nai nhỏ đã đi mất rồi 
Thật là buồn quá đi thôi 
Bầy nai ủ rũ lệ rơi đầm đìa ! ...



CHÓ RỪNG ...

Chó rừng nhìn lá thu rơi 
Nằm kêu ba tiếng : Buồn ơi là buồn ! 
Nhìn xem đôi mắt nó luôn 
Nhìn về một hướng như cuồng si mê 
Một con thỏ chạy hướng về 
Cái hang ở dưới gốc me kia kìa 
Chó ngồi nhổm dậy lia chia 
Chạy vồ ngay được mang dìa cùng ăn 
Bõ công cho cuộc đi săn 
No nê chó lại nằm lăn ngủ vùi .

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời, nước và thiên nhiên

NƠI NHÀ SÀN ...

Đứng trên cầu nhìn xuống ...
Cá bơi lượn mặt hồ 
Trắm cỏ , mè , chép , rô 
Ai nhìn đều cũng thích
Nhà sàn Hồ Chủ Tịch
Cây cối được vun trồng
Bưởi , cam , nhãn , táo , hồng
Đều xanh tươi , sai quả
Mình ngắm mà thích quá
Nên chẳng muốn dời chân
Chỉ biết đứng tần ngần
Cứ nhìn và nhìn mãi ...


BIỂN NỔI GIẬN !...

Nhìn sóng biển dâng cao mà thấy khiếp
Con tầu to cũng bị sóng dập , nhồi
Cứ nhồi lên vùi xuống giữa trùng khơi
Thật khủng khiếp khi biển khơi nổi giận !

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017



BÃO GIÔNG ! ...

Giữa trời biển rộng mênh mông 
Chỉ trong vài tiếng , tầu không còn gì ! 
Những vùng hướng bão qua đi 
Làm cho dân chúng sầu bi khôn lường 
Cửa nhà đổ nát tan hoang 
Gia đình ly tán vô vàn đau thương 
Xót xa bão lũ quê hương 
Dân tình đói rét trăm đường suy tư 
Cầu mong Trời , Phật bây chứ 
Độ cho tất cả dân cư an bình 
Không còn cái cảnh điêu linh 
Bớt đi cơ cực , gia đình an vui .


KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG ! ...

( Thương về Miền Trung ) .

" Đại dương lặng sóng , yên bình 
Bao nhiêu bão tố , thình lình tấn công "
Làm cho đường sá thành sông
Làm cho nhà cửa tan hoang , điêu tàn
Làm cho dân phải lầm than
Người còn , người mất gia đàng đau thương
Trời làm bao cảnh tai ương
Miền Trung khúc ruột trăm đường khổ đau
Bây giờ mình chỉ nguyện cầu
Trời thương che chở bể dâu không còn
Để cho con cháu Lạc Hồng
Bình an sinh sống cõi lòng được vui .

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017



CƠN BÃO ...

( Do ảnh hưởng cơn bão Damrey mà nhiều tỉnh khổ sầu ! ) 

Con tầu vượt sóng ra khơi 
Gặp cơn bão lớn cũng chơi vơi liền 
Sóng nhồi tầu cũng ngả nghiêng 
Thật là đáng sợ bao phiền âu lo 
Xin Trời thương xót dùm cho 
Để dân bớt khổ bão to thật là 
Khổ cho bao cảnh mất nhà 
Gia đình ly tán xót xa đau buồn !

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017




BUỒN ! ...

Tuyết rơi phủ kín mặt đường 
Cả trên cây nữa thật buồn quá thôi 
Trong căn nhà gỗ ta ngồi 
Mà lòng cứ mãi không vơi nỗi sầu 
Vì đâu ? Cứ hỏi vì đâu ? 
Tuyết rơi lạnh giá mà rầu không nguôi !  


XANH BIẾC ...

Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời 
Gió lồng lộng thổi nước hồ trôi 
Lăn tăn sóng nhẹ xanh màu ngọc 
Đồi núi trập trùng có tuyết phơi

Nắng cũng nhạt phai trải núi đồi
Ven hồ cây mọc cũng chơi vơi
Một màu xanh thẳm vươn cao đứng
Mãi ngắm mà ta thích thú cười .


ĐỒNG HOA TÍM .

Trời xanh mây trắng nhẹ bay 
Cánh đồng hoa tím nở đầy nên thơ 
Quả là cảnh đẹp như mơ 
Vườn cây xanh lá kết chờ trái ngon
Đứng nhìn , nhìn mãi mà lòng
Xuyến xao - xao xuyến mình không muốn về .

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, thực vật, hoa, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

HOA ...

Dưới trời xanh , mây trắng 
Cánh đồng hoa nở tươi 
Ai nhìn cũng phải cười 
Ngắm hoa , khen đẹp quá !
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

BÌNH MINH ...

Bình minh lóe sáng đẹp ghê đi 
Qua cổng tò vò đá khắc ghi 
Tia sáng rực hồng trông rất tuyệt !
Vài con thuyền nhỏ lướt ra khơi ...

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017



TRĂNG LẠNH ! 

Trăng đêm nay rất sáng 
Nhưng mà lạnh quá anh 
Tuyết rơi nhiều đóng băng 
Lạnh cóng cả thân rồi 
Đành phải về nhà thôi 
Uống trà cùng sưởi ấm .

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG .

Mùa đông Hà Nội 
Còn đậm hơi sương 
Em vẫn lên đường 
Đạp xe khắp nẻo
Lời rao ngọt , dẻo
Mời khách hàng mua
Chuối ngon , giá vừa
Nên chừng một tiếng
Chuối ngon bán hết
Em về chăm lo
Gian bếp , nhà kho
Mà lòng vui lạ .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NHƯ TRANH VẼ ...

Như là tranh vẽ 
Đẹp quá chừng luôn 
Tuyền Lâm hơi sương 
Hoa khoe tím sắc
Núi đồi dầy đặc
Hồ nước trong xanh
Mây trời không thanh
Nhưng mà vẫn tuyệt .
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


TUYỆT QUÁ ! 

Đứng dưới đồi nhìn lên 
Thấy mặt trời tỏa sáng 
Hàng cây trong gió lạnh 
Vẫn đứng thẳng hiên ngang 
Thẳng tắp đều một hàng 
Cảnh nơi này tuyệt quá !

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017



LẠC ĐƯỜNG ! 

Tuyết rơi phủ kín đất trời 
Lạc đường , nai gọi mẹ ơi đâu rồi ?
Nhìn mà thấy tội quá thôi 
Nai con buồn bã lệ rơi thật buồn 
Sao mà thương quá là thương 
Lạc con , nai mẹ cũng buồn lắm thay !



ĐÓNG BĂNG .

Tuyết đóng băng rồi anh thấy không ?
Nhìn đâu cũng thấy lớp dầy tầng 
Trên cây và cả trên đường nữa 
Và cả lâu đài , lạnh giá băng !

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017



ĐÊM VỀ ...

Tuyết rơi , lạnh quá anh ơi ! 
Bốn phương , tám hướng , đất trời giá băng 
Nỗi niềm cứ thấy bâng khuâng 
Trong đêm gió lạnh song hàng bước đi 
Ánh đèn chiếu sáng từ khi 
Trời vừa chập tối diệu kỳ không anh ?
Đỏ , vàng , cam , tím , xanh xanh 
Một đêm thật tuyệt ! Mát lành anh ơi ...