Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

BIỂN ĐÊM .

Đêm nay nhìn sóng biển 
Xô bọt trắng vào bờ 
Mình lại thầm ước mơ 
Có một vài bạn thơ
Cùng dạo chơi trên cát
Và lắng nghe biển hát
Rồi cùng ngắm sao trời
Dõi mắt nhìn ra khơi
Ánh đèn đêm lấp lánh
Những con thuyền sóng sánh
Giữa biển rộng mênh mông
Và rồi mình lại mong
Được ngắm nhìn mãi mãi ...
Trong hình ảnh có thể có: hoa và thiên nhiên

ĐỎ THẮM .

Một nụ , một hoa 
Hồng màu đỏ thắm 
Em thích ngồi ngắm 
Đóa hồng xinh xinh
Như hai chúng mình
Bên nhau thắm thiết
Kể sao cho xiết ...
Chuyện tình đôi ta .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, nước và thiên nhiên

TRỜI BIỂN MỘT MÀU 

Đến Nha Trang vào một chiều thứ bảy 
Thật là vui khi đứng ở tầng cao 
Nhìn bầu trời , ngắm biển đẹp làm sao 
Xanh biếc xanh, một màu ôi đẹp quá
Nha Trang ơi ! bao lần mình đến nhá
Vẫn rất vui khi ở trước biển này
Và thích nhìn xanh mướt những hàng cây
Bên bờ biển dài cong màu trắng mịn .
Trong hình ảnh có thể có: hoa, bầu trời, đám mây, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên


NGẮM CHO SAY ...

Tulip đủ màu khoe sắc tươi 
Dưới trời nhẹ nắng hé môi cười 
Rừng cây xanh thẳm , không gian đẹp 
Vòi nước phun lên quả tuyệt vời 

Du khách tham quan cảnh chốn này 
Thấy lòng thanh thản , thật vui thay 
Hãy cùng nhìn ngắm cho say nhé 
Để trái tim hồng được ngất ngây .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên


CẢNH ĐẸP .

Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời 
Dòng sông uốn khúc vẻ xanh tươi 
Một đàn gia súc rong chơi với 
Đám cỏ nâu vàng thích thú xơi 

Con đường lượn khúc quanh đồi vắng 
Núi ở bên kia cũng hữu tình 
Thấp thoáng làn mây bay uyển chuyển 
Dưới trời gió lộng , lá rung rinh .
Trong hình ảnh có thể có: chim

ĐÔI CHIM NHẠN 

Anh ơi! Em muốn chúng mình 
Như đôi chim nhạn xinh xinh trên trời 
Em mong tình mãi sáng ngời 
Như vì tinh tú trên trời đó anh .

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà và món ăn

NHỚ CHA ..

( Nhân ngày của cha , con viết ...Mong cha nơi suối vàng an lạc )

Đây là di ảnh của cha 
Đến khi cha mất cũng vừa sáu trăng
Đến nay nếu tính trăng rằm
Cũng vừa hai lẻ bốn trăng cha à
Nhưng lòng con vẫn nhớ cha
Vẫn thường thương nhớ... lệ sa đầm đìa
Cha ơi ! mười bảy năm qua
Thăng trầm cuộc sống bao là khó khăn
Nhưng con vẫn vững bước chân
Vượt qua giông bão khó khăn cha à
Vài dòng tâm sự cùng cha
Cho lòng vơi bớt xót xa u buồn
Con trai con đã lớn khôn
Có con nối dõi tông đường rồi cha
Mong rằng cha ở chốn xa
Tâm luôn an lạc , việc nhà có con .
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang cười, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

TÌNH QUÊ
Về quê vui thật là vui
Ụ rơm , dây mướp leo dài lên cao
Nhìn mà vui vẻ làm sao 
Sân vườn hoa lá vươn cao lên trời
Vàng , xanh chen lá thật tươi
Gió lồng lộng thổi tuyệt vời lắm nha
Nhìn kìa ở tít đằng xa
Cánh đồng xanh lúa mượt mà xiết bao
Tre rung theo gió rì rào
Làm mình cũng thất dạt dào tình quê .

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, thực vật, hoa, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên


ĐI VÀO DÒNG CHẢY CỦA THIÊN NHIÊN ...

Lối đi của nước ngại ngùng
Dòng trôi nhân tạo tao phùng diễm trang
Cập bờ một giấc mơ hoang
Theo dòng thác đổ tơ loan cuộc thề
Cánh rừng thổn thức đắm mê
Từng cơn gió nhẹ thổi về từ xa
Bóng râm chỗ đứng hôm qua
Giờ còn hằn vết gấm hoa chưa mờ
Trăm năm hứa hẹn bây giờ
Dù mai sỏi đá vẫn chờ đợi nhau
Nắng soi màu sáng ngọc châu
Giao hòa sợi bạc mái đầu kề bên
Khẽ khàng tiếng lá khô quên
Xạc xào âm vận dựng nền tình thơ ...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

LÒNG CHA 

Con là con quý của cha 
Vì con cha mãi xa nhà kiếm cơm 
Yêu con cha biết nào hơn 
Ngày ngày chăm chỉ héo mòn thân cha
Để cho con với mẹ già
Đủ đầy cuộc sống , mẹ cha an lòng
Mẹ con chăm sóc bế bồng
Mong con chóng lớn vui lòng mẹ cha .

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018



BÊN ĐỈNH TÌNH YÊU ...

Núi nằm như thể dáng giai nhân
Bên nước phiêu du những bậc tầng
Gót bước hoàng hôn đang trải nhẹ
Mượt mềm dòng chảy ái hòa ân

Vầng dương tiếc nuối buổi hay sao ?
Trải sắc cam tòng rắc xuyến xao
Tơ sợi màu mây tranh thủy mặc
Dưới trời tạo đỉnh ấy âm hao

Bên này sắc cỏ níu hoàng hôn
Gượng bám chiêu dương réo rắc hồn
Ngồi ở bờ xanh nhìn sắc nước
Ấm nồng biết mấy nụ môi hôn

Bao nhiêu ngọt mật gửi vào đây
Sắc ngọt cam tòng thắm dáng mây
Em với anh cùng trao và nhận
Tình thơ chan chứa giữa vơi đầy .
Trong hình ảnh có thể có: Mỹ Võ và Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

TÌNH CHỊ EM
Từ Tây Ninh về đến
Gặp gỡ ở Sài Gòn
Với tất cả tấm lòng 
Trong chuyến đi thiện nguyện
Với biết bao trìu mến
Chị em mình gặp nhau
Tuy lần đầu mà sao
Thân như là lâu lắm
Tình cảm thật đằm thắm
Kết nối tình chị em .

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, thực vật, cây, cỏ, hoa, ngoài trời và thiên nhiên


CÂY XANH 

Có một cây xanh 
Giữa vùng cát nóng 
Tán to và rộng 
Che cho đàn cừu
Chúng thật đáng yêu
Phải không các bạn ?
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

KHOE SẮC ....

Sáng nay sương vẫn còn vương
Tú cầu khoe sắc bên đường đẹp không ?
Đủ màu tươi đẹp lạ thường
Hai hàng cây đứng xanh ươm tuyệt vời !

Hình ảnh kỷ niệm 15/6/2018 .





Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, thiên nhiên và ngoài trời


MẬN CHÍN .

Trời xanh mây trắng 
Đẹp quá đi thôi 
Mận chín đỏ rồi 
Ta cùng hái nhé 
Nào mình thử nghe 
Ôi chao ! ngọt quá .
Trong hình ảnh có thể có: Lê Thị Ngọc Thuỷ, đang cười, ngoài trời và thiên nhiên

CẢM ƠN EM NHÉ .

Cảm ơn em gái dễ thương 
Lắng nghe và cảm vô cùng chuyện riêng 
Đúng là em , chị có duyên 
Chung phòng tâm sự ... ưu phiền cũng bay
Tình thơ , tình chị em nay
Càng thêm gắn kết mỗi ngày thêm thân .

Đúng không cô em gái có nụ cười rất dễ thương ?


ĐT - 9 & 10 /6/2018 .
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần và Phí Mai Hien, mọi người đang cười, cận cảnh và trong nhà

TÂM THƯ GỬI EM .


Em Hà Nội , chị Sài Gòn 
Lần đầu gặp mặt mà lòng vấn vương 
Chia tay lòng với luyến thương ...
Chỉ mong em mãi bình thường , khỏe vui .

Cuộc họp mặt nào cũng đến lúc phải chia tay .Dù buồn ! Nhưng luôn mong gđ của em luôn vui khỏe , gia đình hạnh phúc , Việc làm phát triển nha em .Chị khg quên giây phút hàn huyên tâm sự đâu Hien . Bye nhé .ĐT ngày 9&10/6/2018 .
Trong hình ảnh có thể có: 30 người, bao gồm Phí Mai Hien, Pierre Kiet, Marcel Victor, Hoàng Anh Đỗ, Thái Tài, Mỹ Võ, Kimtien Nguyen, Lê Thị Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Thuần và Huỳnh Văn Cường, mọi người đang cười

BẠN THẤY VUI KHÔNG ? 

Nhìn kìa bạn thấy vui không ? 
Cả đoàn thiện nguyện đến trường thân yêu 
Học sinh đây khó khăn nhiều 
Nên cần thắp sáng nâng niu em khờ
Để cho cháu đạt ước mơ
Tương lai rạng rỡ màu cờ Việt Nam .
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, hoa, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên


EM TÔI 

Giữa những đóa hoa 
Em tôi đứng ngắm 
Nụ cười tươi lắm 
Sao mà dễ thương
Bao người vấn vương ...
Vì em Thủy nhé .
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ, thực vật và ngoài trời


EM GÁI ...

Chao ôi ! em gái tôi 
Bên hồ sen giữa trời 
Em say mê ngắm nghía 
Đóa sen hồng nở tươi 

Mùi hương sen thơm ngát 
Giữa trưa hè gió mát 
Em cười xinh quá xinh 
Cả đoàn mê đắm nhìn 
Em trưởng đoàn đẹp quá !
Trong hình ảnh có thể có: Mỹ Võ và Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, ngoài trời và nước


SAU NGÀY THIỆN NGUYỆN 

Sau ngày làm thiện nguyện 
Cả đoàn cùng vui chơi 
Phương Nam mình đến nơi 
Chao ôi ! Vui quá xá 
Rủ nhau đi nôm cá 
Đùa giỡn thật là vui 
Mỹ Võ khoái chí cười 
Sao mà yêu đến thế ?
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang cười, ngoài trời và thiên nhiên

CẦU KHỈ ....

Về đồng đi cầu khỉ 
Thấy thú vị ghê đi 
Ai nhìn cũng cười khì 
Đua nhau cùng bấm máy 
Giữa trưa hè nóng nảy 
Xắn quần cao xuống đồng 
Rồi cùng lội rìa sông 
Sao mà vui thích thế ?

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Vu Giang, Mỹ Võ, Anh Nguyen, Nguyễn Thị Thuần và Kimtien Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em và ngoài trời

CAFE VEN SÔNG ...

Sáng nay ra bờ sông 
Nắng nhẹ má thêm hồng 
Cùng nhau ngồi uống nước 
Vui vẻ lúc hừng đông

Cafe ta cùng uống
Bắp gói nấu thơm lừng
Nhìn ai cũng vui mừng
Cùng nhau ta thưởng thức 
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang cười, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

NHÁNH PHƯỢNG ...

Gần thất thập mà còn đắm đuối 
Đam mê nhìn phượng ở sân trường 
Mấy mươi năm giảng dạy yêu thương 
Giờ bọn trẻ nay đà đã lớn
Chúng đã bay muôn phương đất rộng
Trở thành người có ích vui ghê
Dù đi đâu chúng cũng quay về
Để han hỏi thầy cô yêu quý
Ôi vui quá cõi lòng như thủy
Tuổi học trò thích quá bạn ơi !


NHÀ CỔ ....
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
Cả đoàn trước khi về
Ghé thăm cùng lưu niệm ...
Một chuyến về thăm quê
Các bạn còn nhớ không ?
Phim : " Người tình " dễ thương
Của thời xa xưa ấy
Nhớ ...lòng còn vấn vương ...
TX Sa Đéc _ Đồng Tháp ngày về - 10/6/2018
Trong hình ảnh có thể có: Anh Nguyen và Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

NGẮM SÔNG ...

Sáng nay ra ngắm sông Tiền 
Chị em mình thấy bao niềm hân hoan 
Cafe sữa đá trên bàn 
Chị em ta uống miên man chuyện trò
Thật là thú vị nên thơ
Sông Tiền gió mát bến bờ yêu thương .
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần và Anh Nguyen, mọi người đang cười, cây, thực vật, cỏ, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên


GIÂY PHÚT NGHỈ NGƠI .

Đây là giây phút nghỉ ngơi 
Chị em ngồi ở trên đồi ngắm hoa 
Dòng người dạo gót lướt qua 
Quần là áo lượt thật là vui ghê 
Dù đang giữa buổi trưa hè 
Chị em mình vẫn đam mê ngắm nhìn 
Những bông hoa thật tươi xinh 
Đủ màu khoe sắc chúng mình rất yêu .


MƯA RƠI ....
Mưa rơi làm lạnh hồn em
Làm tim se lại mắt huyền long lanh
Để rồi em lại nhớ anh 
Phương trời xa ấy an lành hay không ?
Nhớ xưa bé bỏng bòng bong
Em thì thích nhất hoa hồng đỏ thôi
Màu hoa đỏ thắm thật tươi
Như môi con gái em cười đáng yêu .

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018



MƯA RƠI ....

Mưa rơi nhỏ xuống mặt hồ 
Vòng tròn lan tỏa như hoa nở tròn 
Hàng cây đứng dưới mưa tuôn 
Bầu trời xam xám cũng buồn đó anh .

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

ĐÔI MẮT

Ô kìa ! đôi mắt của Cu Bin
Lấp lánh tròn xoe khi nó nhìn
Ra vẻ như là chăm chú lắm
Khiến bà cũng thấy ấm buồng tim .

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018



CHÁU TÔI

Nhìn kìa thằng cháu của tôi
Mỗi khi nhìn thấy bà , cười thật tươi
Môi và mắt nó cùng cười
Sao mà yêu thế cháu tôi bạn à
Tuy còn bé bỏng lắm nha
Nhưng mà nó hiểu được bà rất yêu
Nên hay nhõng nhẽo rất nhiều
Cười đùa , khóc mếu cũng yêu vô cùng.


SẤM CHỚP , GIÓ GÀO !

Bầu trời sấm chớp xám đen
Cây thì nghiêng ngả , đan xen gió gào
Nó gào thét dữ làm sao
Làm cho dân chúng nháo nhào chạy đi
Để rồi sau đó ai bi
Bao nhà tốc mái , bao đời khổ đau
Lạy Trời giúp thoát bể sầu
Cho dân con được bên nhau ấm tình
Để cho muôn vật , chúng sinh
An cư lạc nghiệp , gia đình ấm no .