Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015



MÙA LÁ ĐỔ TRONG RỪNG ...

Từ đằng xa xào xạc
Tiếng lá rụng lá khô
Tiếng chân nai giẫm đạp
Dìu dặt mãi bụi hồ

Đi vào rừng hoang vắng
Làn sương lạnh vương vây
Bước chân cùng im lặng
Một chút thôi nặng đầy

Những cây không còn lá
Nuối tiếc một mùa thu
Đứng bên bao hòn đá
Câm nín giữa sương mù

Chiếc lá còn vắt vẻo
Khô khốc gió khẽ khàng
Một dáng thông nũng nịu
Màu xanh rắc vương mang

Dưới gót chân nghe lá
Thầm thì tiếng nói riêng
Không gian từ hoang lạ
Rưng rức trong màu thiền

Cùng nghe lòng rạo rực
Sự lạnh tím men nồng
Khu rừng bừng tỉnh thức
Tiếng con đò qua sông .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]