Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Miên man mùa nước nổi An Giang

CHIỀU LAU LÁCH AN GIANG . 

Gió lay bờ lau lách
Tô nét vẽ hàn lâm
Chiều An Giang tĩnh mịch
Họa hoằn những dư âm

Mặt nước xa thăm thẳm
Phiên bản nắng e dè
Cuối chân mây nhạt xám
Lén vào hồn tím se

Núi xa khơi mờ tỏ
Dưới ánh sáng lạc hà
Âm hao từ nơi đó
Của muôn thuở dặm xa

Hòa lòng vào quang cảnh
Để cứ thấy ngậm ngùi
Phút giây lòng se lạnh
Vòng tay mãi khôn nguôi

Tiếng reo bờ lau lách
Nét đẹp thơm cổ trang
Nhạt nhòa bao trang sách
Chiều trên dòng An Giang .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]