Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Nét đẹp mộc mạc cửa xứ hoa vàng cỏ xanh - Phú Yên

MÀU NẮNG PHÚ YÊN .

Chút nắng nhuộm lên cây cỏ dại 
Khô cằn gần đã đến ngàn năm 
Bên bờ biển mặn màu quan tái 
Rắc nhẹ tư lương giọt ướt đằm 

Có lớp cỏ xanh non nõn sắc 
Vương thầm màu ấy của vàng phai 
Gió ru từng lượn bay khoan nhặt 
Biết mấy trời xa lạc gót hài 

Nắng cũng ôm sườn bên ấy núi 
Màu xanh muôn thuở hóa trang màu 
Bên dòng biển mặn luôn rong ruổi 
Bạc trắng mái đầu rượt bắt nhau 

Tập kết ngư thuyền đông đúc quá 
Đợi giờ hoàng đạo hướng ra khơi 
Lung linh dòng nước xanh nền nã 
Cô đọng không gian ngọt vị đời 

Trời thấp chân mây xanh ngọc bích 
Những guồng mây trắng dáng khoan thai 
Cù lao xa lắm buồn da diết 
Làm đẹp tình thơ suốt một bài .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]