Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015



NÉT ĐẸP PHÂN NGÔI .

Những tầng màu sắc phân ngôi ấy
Là của trăm năm lắng bụi hồ
Không gợn chút gì đôi mắt thấy
Chỉ là cái đẹp rất đơn sơ

Màu xanh thẳm sắc thì con gái
Như lúa quê ta buổi đợi đòng
Ánh nắng vàng soi như đứng lại
Trên từng ngọn lá gió ru rong

Màu vàng như thể màu mùa chín
Xào xạc từng cơn tiếng hạt đưa
Từng lượn gió xao đường sóng mịn
Tự tình nét vẽ thuở ngày xưa

Vàng cam kết thẳng hai chiều thẳng
Nồng ấm như đang kết chỉ thiều
Mồn một màu phơi trong biển nắng
Như dường cô đặc nhụy hương yêu

Bóng cây đơn lập mà phong sắc
Tiếng gió bay qua giọt khẽ khàng
Đứng ở bên trời nghe lặng bặc
Tình thơ bỗng chốc tỏa không gian .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]