Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Đồi cỏ hồng đẹp như tranh ở Đà Lạt

MÀU CỎ DẠI NGOẠI Ô ĐÀ LẠT .

Bình thường màu tím của yêu thương 
Nắng nhẹ hôn lên rộ sáng hường 
Trong gió lao xao từng nốt nhẹ 
Khẽ khàng trôi chảy những tơ vương 

Mà thôi hoang dại giữa khô cằn 
Lố nhố theo từng những nếp nhăn 
Của đất dọc ngang dòng nước chảy 
Tháng ngày lạc lỏng dệt băn khoăn 

Dưới trời khắc nghiệt vẫn tồn sinh 
Trong gió rong đưa đủ dáng hình 
Màu tím ỡm ờ mà lịm tím 
Bước chân du lữ vỡ đài kinh 

Đằng xa mây kéo dệt đan hoa 
Tận tít chân trời mấy dặm xa 
Có bóng lùm cây xanh điểm xuyết 
Tăng thêm vị đắng cõi ta bà 

Ngoại ô Đà Lạt một ngày đi 
Dáng cỏ hoang sơ của bấc chì 
Vương vấy cõi lòng màu tím lạ 
Vào hồn tình sử bút thơ ghi .


Đồi cỏ hồng đẹp như tranh ở Đà Lạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]