Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

THỦY CHUNG HÓA MÀU .

Nét xưa còn đó đang dào dạt 
Cái sắc vàng trông rõ giấc mơ 
Nắng rọi hạ nồng làm lãng bạt 
Nỗi niềm hoài cổ cảm đôi bờ

Chung quanh cây đứng xanh hoài cảm
Xào xạc hoằng khai tứ thịnh đường
Gió lượn tơ mành rơi bụi bám
Thơ tình hoằng hóa giữa ngàn phương

Không gian xa thẳm quần cư đó
Yên tĩnh gần như tự bấy giờ
Còn chút sương loang theo cánh gió
Bên thềm cung điện ướp tình thơ

Bóng mây hạ thấp chân trời mộng
Rời rạc mà như rất mặn mòi
Anh thấy dáng em đang lay động
Nghiêng chao mái tóc trắng sương mai

Hạ vào đúng hẹn bên thềm lạnh
Vắng vẻ dường như để chạnh lòng
Có tiếng chim rừng kêu ghẻ lạnh
Khẽ khàng gọi bạn tận xa trông

Anh và em viết theo tình dệt
Lãng mạn thời gian vị ấm nồng
Trang cảo tràn đầy bao chữ viết
Để erm vui thỏa những hằng mong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]