Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

CỔ TÍCH HÀM THỤ .

Năm nào có lẽ là lâu lắm
Mình đến nơi đây góp mặt cùng
Cái dáng cổ phong mà nức nở 
Bậc thềm quý tộc đỉnh và chung

Tầng hiên nắng của ngày rong gió
Từng lượn trôi đi dải lụa mềm
Mây hạ lạnh lòng người viễn xứ
Song hành dìu dặt gót anh em

Màu xanh lối cỏ xưa còn lại
Gót bước vô thường thuở cố tri
Âm khúc khẽ khàng qua lớp đá
Dặm hài bung vỡ cuộc giao trì

Lặng se mà nhớ men nồng của
Lớp áo hồ cừu hẹn ái ân
Tơ phím lạc loài bao sợi gấm
Màu xanh ánh mắt dịu trong ngần

Men say hầm rượu tràn qua cửa
Gọi nắng quỳnh dao thức bụi hồng
Cho gió bay mây ngày đuổi bắt
Em còn nhớ lại những gì không ?

Lâu đài đối diện xa Đà Nẵng
Lạc ngựa còn đang vương vấy tơ
Thỏa nguyện anh em tròn cuộc lữ
Bà Nà ôm kín góc đôi bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]