Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, đại dương, ngoài trời và thiên nhiên

NGÀY ẤY CÒN LẠI BÂY GIỜ .

Ta về từ buổi Hà My
Còn trong giấc ngủ từ khi lâm bồn
Dặm ngàn trải suốt nước non 
Thềm xa cát trắng ấm nồng hạ mây
Bây giờ biển gọi vơi đầy
Màu xanh lẳng sắc một ngày ruổi rong
Hàng cây dừa đứng quan phòng
Vo ve tiếng sáo tơ đồng vọng xa
Ghế ngồi nắng vẽ màu hoa
Trống không dáng của hôm qua bây giờ
MÌnh vào biển tắm dòng tơ
Bủa giăng tình tự khép bờ vị hôn
Mây xa hạ thấp mỏi mòn
Nền tranh xanh mộng vuông tròn không gian
Chân mây mặt nước mơ hoang
Tiếng con sóng vượt cung đàn nhấp nhô
Bóng dù trắng đứng vi lô
Gió rung từng lượn sơ đồ giao bôi
Anh em thổn thức bồi hồi
Cảm giao giây phút dòng trôi êm đềm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]