Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

NỔI TRÔI MÙA THIỀN LUẬN .

Bậc đá trăm năm cứ mãi còn 
Nắng soi hoa vẽ nét linh hồn 
Chiều dài kiến trúc đang òa vỡ 
Phong nguyệt bụi hồ cạn nước non

Cây lá thầm thì miền đất xưa
Cứ loang theo gió loãng xa đưa
Hồi chuông tịnh độ sau chiều lặng
Hồi hướng chân như thoảng mới vừa

Nhìn tận trùng khơi vọng Hải đài
Sóng triều xô đuổi lượn hôm mai
Mình ngồi tiết tấu tình thơ đẹp
Qua mấy lần đi vẹt gót hài

Em vẫn trong veo một mảnh hồn
Ngũ Hành Sơn gọi vị môi hôn
Và Giang đài vọng nhìn sông Cẩm
Nước Cổ Cò ơi ! hẹn núi non .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]