Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Vườn quốc gia kiemlam.daknong.gov.vn

NỐI VẠCH CHÂN TRỜI ...

Nắng soi vào dòng nước 
Loáng thoáng màu rong rêu 
Cây âm thầm thao thức 
Rét lạnh gió sang đèo 

Màu nắng chưa nồng ấm 
Gót chân mới đi qua 
Bờ cõi riêng xa thẳm 
Nối vạch chân trời xa 

Nghe xạc xào trong gió 
Sự thủ thỉ trăm năm 
Ánh nắng về qua đó 
Khôn nguôi và lặng thầm 

Nhìn dòng trong sỏi đá 
Ánh nắng dường lung linh 
Tiếng rơi từng chiếc lá 
Âm vọng vào hành trình 

Hoang sơ mà thổn thức 
Dường vẫy gọi xa khơi 
Trầm buồn vây rưng rức 
Rót nét son cho đời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]