Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Những điểm phượt mới tinh ở Tây Bắc nên đến năm 2016 - 4

SUỐI TÌNH TRONG NẮNG ...

Chiếc cầu mộc mạc quê xưa
Giờ đang lắc lẻo mới vừa hôm qua
Đường về cách mấy trời xa
Lặng yên nhìn suối nốt la đổ dồn
Màu xanh trong vắt vào hồn
Tiếng ru nho nhỏ mỏi mòn dòng trôi
Bên đồng lúa trổ vàng phơi
Màu xanh cây cối mềm môi ru lời
Con đường đất chạy xa xôi
Vào thôn trang ấy cạn vơi bao tình
Ngồi bên bờ suối yên bình
Nghe cơn gió thoảng rung rinh đôi bờ
Hiên thềm bung vỡ tình thơ
Tiếng rơi của nhịp cầu chờ bước chân .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]