Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016




HỒN HẬU SẮC QUÊ ...

Nắng mai thôn dã của Hà Tây
Có gió hôn nồng má ngất ngây
Hương vị ngàn năm là biện chứng
Kéo dài nét bút tỏ men say

Bóng cây cổ thụ đứng bao giờ ?
Xuân nắng thì thầm ấm sợi tơ
Lên lá lên cây làm lắng đọng
Chút gì lãng đãng buổi hoang sơ

Màu vàng của lúa sự bình yên
Kéo tận thôn làng nối thảo nguyên
Nơi ấy khói sương còn rắc nhẹ
Chân mây xuống thấp sắc hư huyền

Vòng tay trinh nữ nắm cùng nhau
Tà trắng đường cong kín sắc màu
Đường đất lá rơi và cỏ vướng
Lặng thầm rót nhẹ phách đồng thau

Quê hương chiếc nón nhẹ cầm tay
Mái tóc đen thề lất phất bay
Khuôn mặt hoa môi cười ánh mắt
Trắng trong thi tứ nụ phơi bày

Chân dung tổng kết để tình thơ
Tình của quê hương buổi cập bờ
Cái dáng trinh nguyên mang bản chất
Trắng tà áo nhẹ dáng kiều mơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]