Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

phong-canh-thien-nhien-dep-o-nhat-ban-muon-dat-chan (21)

NÉT ĐẸP TRẦN GIAN .

Không phải tự nhiên mà trắc nghiệm
Lối đi góc cạnh đã phân bày
Mặc dù xuống sắc theo năm tháng
Vẫn khúc tang tình rắc đắm say

Ánh nắng xao lòng gió lắc chao
Ôm lên tất cả phút dâng trào
Buồng tim hòa nhịp từng cung bậc
Kết nối tơ lòng vận gởi trao

Cây ngả bóng râm xuống nước trôi
Bên bờ nồng ấm mỗi khi ngồi
Nhìn vào đáy nước trong veo sắc
Bọt trắng qua ghềnh lặng lẽ soi

Gom vào tài sản cuộc bình sinh
Một thoáng không gian ngát lộ trình
Khoảnh khắc thiên đường tìm khó gặp
Những vần thơ đẹp trải hành tinh

Phong cảnh hoang sơ mà nhụy vị
Từng trang tri thức thoảng hương kiều
Cỏ lơ thơ mọc hoen màu nắng
Lác đác tơ mềm loang ái yêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]