Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

http://dalattrongtoi.com/

HỒ LẠNH SỚM XUÂN ...

Chuyển hết vào thơ cả sự tình
Bên bờ hồ nước gió lung linh
Buổi mai còn vướng màu sương khói
Lãng đãng hoen mờ gót lữ sinh

Bóng cỏ xanh non thoáng ảo mờ
Bên dòng trên đỉnh tạo niềm mơ
Nắng gieo giọt lạnh xuân huyền hoặc
Như phím tơ lòng gợi ý thơ

Và cuộc tình rong ướt sũng mùa
Gieo vần theo gió giọt lua khua
Trôi đi âm vận buồng tim phút
Trao nhận âm thầm trong khắc khuya

Động vật trăm năm gió lật bờm
Ung dung tơ sợi tỏa mùi thơm
Mùi hương du lịch mồ hôi giọt
Ấm lạnh men nồng vó áo cơm

Và bóng thông sà dáng ngát văn
Gió lay lọn tóc mộng vương đằng
Bên kia mây trải triều nhung nhớ ...
Giấc mộng riêng mình anh biết chăng ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]