Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016



HOÀNG HÔN ...

Và buổi hoàng hôn về gió lặng
Rải màu hổ phách cả không gian
Bóng mây rải rác hình vân cẩu
Chùng xuống trời xa thắp dặm ngàn

Yên ắng nền trời nhạt xám kia
Lời ru tơ sợi lặng đầm đìa
Không gian nghe gió bay bàng bạc
Giai điệu hoàng hôn thoáng nhạc khuya

Nghiêng dáng bóng dừa bóng đổ nghiêng
Màu đêm ướt sũng kết se duyên
Cùng làn nước thẳm đang phiên bản
Sắc của không gian tĩnh mịch thiền

Giây phút hoàng hôn gởi tỉnh say
Giữa miền sông nước để phơi bày
Tình thơ hong ấm đường muôn dặm
Để tứ thơ chiều dung dẻ bay ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]