Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016



BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH BẠCH MÃ ...

Mây đùn trên đỉnh ấy trời mây 
Bạch Mã chiều xưa cũng thế này 
Chạnh tưởng mà lòng như lắng lại 
Âm thầm kết nối một đường dây 

Trũng sương còn đọng ướt quỳnh dao 
Se lạnh phút giây giữa cuộn trào 
Gió lạc tơ đàn vào khoảnh khắc 
Êm đềm đâu đó nốt lao xao 

Bình minh chầm chậm rắc trùng non 
Từng sợi siêu nhiên lay động hồn 
Hong ấm tầng mây xuyên viễn xứ 
Sắc màu lãng đãng bậc tầng son 

Bóng cây trong lạnh nhánh ru rong 
Trong cõi lạnh yên rắc bụi hồng 
Tia nắng xuyên cành nghe nức nở 
Chân mây Bạch Mã buổi xuân nồng 

Cùng chioa sẻ hết để hồn thơ 
Một thoáng không gian đã cạn bờ 
Theo nắng bình minh về viễn xứ 
Cạn nguồn trao gởi những niềm mơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]