Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Hương bưởi tháng 3 ngào ngạt khắp phố

GỞI VÀO TRẦM MẶC ...

Ong đưa hương bưởi gởi chiều xa
Để lại bao nhiêu những lụa là
Cung bậc ngôn từ và nhạc phím
Thi Đàn vạn thuở mãi thăng hoa

Khô gầy mộc mạc đã phân ngôi
Từ thuở mẹ ngồi đưa đẩy nôi
Lược chải thau đồng mang vị nhụy
Ấm nồng ngôn ngữ thắm vành môi

Trăm năm không thể xóa nhòa đi
Dù đã phong trần lắm mỗi khi
Vẫn thấy vẫn nghe qua mặc khải
Mùi hương tơ tóc rõ duyên tùy

Nhụy vàng cánh trắng nét đơn sơ
Trong nắng xuân nồng ướp vận thơ
Thảng hoặc vào lòng nghe thổn thức
Mùi quê hương ấy chẳng phai mờ

Màu son mái ngói mối giềng xưa
Cong vút vươn lên tính lũy thừa
Khát vọng mãi là thềm ngõ cũ
Dù qua khôn xiết cuộc sương mưa

Lắng nghe trong gió tiếng ru ong
Cái vị xưa kia cứ mặn lòng
Chợt tỉnh tâm hồn qua gió tóc
Chương đài còn lại chút đài phong .


Hương bưởi tháng 3 ngào ngạt khắp phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]