Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016



NẮNG SOI THỀM CỎ ...

Cuộc sống ấy gần như là quên lãng
Dáng quê mùa mà diễm sắc đan thanh
Cả chân dung màu mật ngọt trong lành
Làm xao xuyến cả không gian lắng đọng

Ánh nắng soi làm thềm xanh vang vọng
Tiếng mượt mềm răng gặm cỏ mong manh
Dòng nước trong phiên bản sự đồng hành
Nét tuyệt tác vô hình dung đơn điệu

Thềm rừng thẳm sương khói nhòa phiêu diễu
Tiếng thầm thì lượn gió lộng qua truông
Cây vươn cao thầm lặng dưới dòng buông
Rung rinh gió khẽ khàng và xa thẳm

Người đứng đó vô tình đang nghe ngóng
Tiếng bầy đàn từng động tác qua tai
Nón quê hương góc cạnh dấu chân hài
Nổi bật hẳn bên hiên thềm chân thật

Qua tầm mắt hồn tuôn trào cung bậc
Của tình thơ nét đẹp vẽ quê hương
Không lãng xao dù góc cạnh tình trường
Của giới hạn của chia xa - không thể !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]