Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

canh đep đong nai.

KHUNG CẢNH YÊN BÌNH Ở ĐỒNG NAI .

Cành cây trổ nụ tầm xuân 
Biếc màu nõn mới ngập ngừng gót chân 
Làn sương giọt sắc phù vân 
Phủ lên mọi vật băng tần lãng du 
Dòng trôi im lặng ao tù 
Gió bay những lượn vi vu khoảng trời 
Cỏ non lẳng sắc gọi mời 
Bên rừng nguyên thủy nín lời hẹn trông 
Nắng gieo từng sợi tơ đồng 
Tâm hồn lịm tím mụi mòng hạt sương 
Một ngày theo lối mơ vương 
Âm vần giai điệu thụy tường tình thơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]