Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016



KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ ...

Tiên cảnh nào đây hay thế gian ?
Lòng như thanh thoát giữa cung đàn
Sợi tơ của thuở xưa lay động
Lịm tím hồn ngây ngất dặm ngàn

Hòn đá tự nhiên hay ghép đây ?
Trên dòng nước trắng lạnh hơi bay
Ánh trăng hôn nhẹ màu vân ảo
Cái nét mơ tiên khó giải bày

Cây đứng lạnh khô giữa lẻ loi
Giọt rơi buốt giá chín quan hoài
Gió se lạnh gót rung cành lá
Vằng vặc chân mây sắc lắng soi

Trên ấy cung Hằng nửa lấp mây
Nửa tròn diễm ảo rắc hây hây
Nửa đêm chợt tỉnh hồn nghe gió
Giữa cõi không gian ướp nặng đầy

Theo gót phong hồ chấm phá thơ
Phút giây chiêm ngưỡng bóng trăng mơ
Giữa miền đêm lạnh mà nồng ấm
Ghép vận trang chung cạn bến bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]