Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

dao-phu-quy-va-nhung-diem-den-con-it-nguoi-biet-5

HÒN ĐEN ...( PHÚ QUÝ ) .

Lại nhìn qua đó Hòn Đen
Nhô lên sóng biển nhọc nhằn sắc soi
Xuồng trôi theo sóng cảm hoài
Màu đen nghiên mực lẻ loi giữa dòng
Con đường sỏi đá ruổi rong
Cập bờ nghe tiếng muội mòng lao xao
Gót chân dòng nước ôm vào
Thoáng nghe dịu mát cuộn trào hồn thơ
Nền trời cao đứng xa mơ
Vây vương sắc trắng mây mờ gió lay
Chân mây mặt biển xa bay
Tiếng đi của sóng giải bày hồn nhau .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]