Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

sa-pa-tang-gia-ve-tai-nhieu-diem-tham-quan

ĐỘ CAO DÒNG THÁC BẠC ...

Quanh co dòng chảy nước lao xao
Màu trắng ôm cầm đá thấp cao
Ở giữa không gian rừng rọi nắng
Phút giây đong đếm những tuôn trào

Mấy tầng cây mọc thẳm màu xanh
Đá núi trăm năm kết lũy thành
Cho một dòng trôi đi ở giữa
Thác hòa khắc khoải mộng trường canh

Khung trời trắng đục nắng liêu trai
Ánh sáng bay đi gió kéo dài
Thành những gót chân về thức giấc
Khoảng không nín lặng tự hôm mai

Chiếc cầu qua thác đứng cheo leo
Màu phá thời gian nhuốm cột kèo
Dấu tích hoằng khai vùng lữ thứ
Bên thềm giao cảm xóa buồn teo

Song hành gót bước đã hằng lâu
Mãi nhớ khôn nguôi gió lộng cầu
Góc độ rung rinh làm thảng thốt
Khi mà nhìn xuống vực xa sâu

Nay viết bài thơ để nhớ nhung
Mai sau có lẽ sẽ tao phùng
Song hành cùng bước làm thanh thản
Để dệt ân tình phút tựu chung .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]