Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Vách đá bảo toàn danh tiết của 4.000 cung nữ

DÒNG SÔNG XANH HẬN SỬ ...

Dòng sông nhòa nhạt phù sa
Bên sườn đồi trọc Lạc Hoa bao giờ ?
Cạn nguồn tình cảm tóc tơ
Ngàn hoa rơi rụng bên bờ sông xanh
Đài trang danh dự trung thành
Trắng phơi màu của trâm anh muôn đời
Mây trôi biền biệt cuối trời
Quạnh hiu cảnh cuộc đầy vơi lòng người
Bóng cây thẫm sắc xanh tươi
Màu xanh muôn thuở ngậm cười trăm năm
Cuối trời dãy núi xa xăm
Khói sương tơ sợi đằm đằm không gian
Bên bờ vách đá tiêu hoang
Trải hồn nhau để đăng quang nỗi niềm ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]