Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Thung lũng Mường Hoa: Nằm cách thị trấn Sapa 10km về phía Đông Nam, Mường Hoa là điểm đến hấp dẫn thu hút những bước chân lãng du đến với miền sơn cước. Thật không mấy khó khăn để nhận ra Mường Hoa, vượt qua một con đèo men theo dãy núi, du khách sẽ bị hút hồn ngay bởi nét hữu tình của cảnh đất trời hội tụ tại đây. Ảnh: Black Baron93

THẲM MÀU SƠN CƯỚC ...

Một vùng cao khắc khổ
Mùa hạ nắng khô cằn
Lúa mùa vàng giăng giăng
Ruộng bậc thang tần tảo

Cây cỏ vương diện mạo
Miền sơn cước nghèo nàn
Dòng chảy nước lang thang
Sắc phù sa ngầu đục

Bông lúa vươn quang hợp
Căng tròn hạt vàng ươm
Lá nhọn hoắt giáo gươm
Màu xanh loang hổ phách

Trời nắng trong , trong vắt
Nhìn tận cuối ghềnh truông
Còn lãng đãng làn sương
Gây quan hoài lữ thứ

Triền non nằm xưa cổ
Thỉnh thoảng gót cần lao
Góc cạnh của ngày nao
Giọt mồ hôi rơi thấm

Mình về tay cùng nắm
Làm thơ giữa Mường Hoa
Giây phút của thiết tha
Buồng tim và hương mộng

Trời cao , cao lồng lộng
Chuyên chở mấy tầng mây
Thêm cho hồn đắm say
Men tình lua khua nở ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]