Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Sông hoa anh đào đẹp nghẹt thở ở Tokyo

NẮNG DỆT TÍM HỒNG ...

Tím hồng rắc phấn dệt thêu 
Cho không gian nhuộm mùa yêu bời bời 
Song hành gót bước nín lời 
Dòng sông hẹp lối chơi vơi chảy về 
Vào mùa hạ rắc giọt the 
Buổi mai còn cạn giấc hòe thời gian 
Công viên giai cấp tao đàn 
Đường đi nhã nhạc đăng quang hương mùa 
Gió bay từng lượn lua khua 
Rung rinh tiếng lá mỏng đùa nhặt thưa 
Ngồi chung bến nước dòng xưa 
Tiếng rơi thổn thức ai vừa lỏng tơ 
Em anh góp nhặt đôi bờ 
Ghép vần thơ cũ huyền mơ bao ngày 
Dưới trời giọt nắng tơ bay 
Ấm nồng khoảnh khắc tỏ bày vắt trong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]