Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016



NƠI ẤY TUỔI THƠ CỦA CHÚNG MÌNH .

Con đường xương sống làng quê
Chiều phai ánh nắng bộn bề âm thanh
Bên vườn cây mát màu xanh
Khẽ khàng tiếng gió nghiêng thành vi vu
Tuổi thơ mộc mạc phiêu du
Vào văn học sử đặc thù cuộc chơi
Thềm hiên ký ức gọi mời
Vào dòng tư tưởng đầy vơi cuộn trào
Tiếng cười tiếng nói lao xao
Thanh âm thơ ấu đường vào hành trang
Tạ tình những mối vương mang
Để vào khoảnh khắc hòa tan hồn vào
Để thơ bới lại nguồn đào
Những gì vương vấy lối vào tình thơ
Của ngày xưa của bây giờ
Còn đang đọng lại ước mơ xưa mà .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]