Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Buổi chiều ở bãi Xép.

BƯỚC CHÂN CHIỀU MUỘN ...

Chiều hôm giọt nắng nỗi niềm
Căng đầy buồng phổi con tim chúng mình
Bước chân hằn cuộc bình sinh
Lặp lên ngàn dấu huê tình xa mơ
Cát im ắng hạt bên bờ
Biển ngoài âm vọng xóa mờ lối đi
Dù tranh , bóng đứng từ khi
Hanh hao màu nắng xuận thì hạ rong
Em anh chật ních tơ lòng
Giữa không gian muộn ấm nồng giấc say
Dặt dìu tay nắm bàn tay
Bước đi thanh thản lắc lay sợi tình
Dưới trời lột sắc hòa minh
Tầm nhìn trong vắt hiên đình cảm giao
Lặng thầm đêm xuống xôn xao
Nằm nghe sóng biển cuộn trào ý thơ
Thuyền trôi vội vã vào bờ
Chút sương se lạnh đợi chờ vào khuya .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]