Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

7-dia-diem-dep-nhat-vao-mua-thu-o-han-quoc-1

ĐƯỜNG RẮC LÁ VÀNG ...

Con đường ra khỏi Seoul ơi !
Sắc lá vàng khô đến nghẹn lời
Cái buổi thu mùa gieo sắc nắng
Tạ từ phố thị đến ngàn khơi

Cây nghiêng cành đỏ lá ru reo
Hơi gió se se lượn thổi đều
Thỉnh thoảng chao rơi từng chiếc lá
Lẻn vào vòng ấm cánh tay yêu

Ta - luy bờ đất cỏ xanh loang
Tiếp giáp vòng đi xác lá vàng
Ba lối như tranh ai vẽ đó ?
Nắng soi từng mảng gió vương mang

Cuối đường những khoảng trắng màu trời
Réo gọi theo từng lượn gió trôi
Dẫn đến Nam San thư viện Goet
Lạnh se mà lại thấy đầy vơi

Ngoảnh tầm mắt lại ngắm Seoul
Màu sắc thủ đô rót cạn nguồn
Cho cuộc song hành thêm ý vị
Giữa niềm giao cảm tận ghềnh truông .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]