Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016



VẮT TRONG VÀ HỒN HẬU ...

Dễ mến phải không ánh mắt nhìn
Tuổi thơ trong sáng mở buồng tim
Đen màu vô thức hồn nhiên ấy
Mà hẹn tương lai chắp cánh chim

Mái tóc đen sùi rối tuổi thơ
Nhưng mang âm hưởng tự bao giờ ?
Cái gì vương vấy mà trong sáng
Từ của ngàn xưa đắp bến bờ

Đôi mắt đen màu ánh sắc yêu
Tự tình đan dệt chỉ hồng thêu
Lặng im mà có gì trong ấy
Để mỗi hồn ai ngát chỉ thiều

Hồng ấm làn môi gọi dễ thương
Loang đi khoảnh khắc để miên trường
Không gian vách lá khua trong gió
Giai điệu gì nghe mãi vấn vương ...

Thoáng ngắm chân dung của tuổi thơ
Em anh như thể lặng niềm mơ
Vào trong giây phút đang hồn hậu
Để vận thơ tình đan dệt tơ ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]