Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

10 trải nghiệm không nên bỏ lỡ ở Quy Nhơn hè này

THÁP ĐÔI MÙA NẮNG HẠ ...

Nắng vương màu nhớ rối bàn chân
Lên tháp màu phai nhuốm bụi trần
Kiến trúc hai nền xưa tộc hệ
Hoa vân dìu dặt áng văn lân

Ngàn năm gần trót giữa phong yên
Lặng lẽ khôn nguôi sự tịnh thiền
Rêu cỏ đìu hiu vây diện mạo
Vô hình dung vẽ mối tiền duyên

Trăng lên những buổi ấy trường canh
Nhìn ngắm siêu nhiên góc lữ hành
Chạnh thấy tơ lòng vương rộn rã
Chút gì thổn thức phải không anh ?

Và nghe luồng gió thổi hiu hiu
Réo rắt cành lay lá gió chiều
Âm vọng thảo nào hơi sáo trúc
Mỏi mòn dạo khúc hận cô liêu

Buổi mai nắng nhẹ Tháp Đôi ơi !
Ta viết cùng nhau nỗi ngậm ngùi
Nhưng tất nhiên là khoe thắng cảnh
Những ngày ghép vận gởi niềm vui ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]