Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Cuộc sống trên rẻo cao Mù Cang Chải

TỪNG NỐT CHÂN QUÊ ...

Âm vang từng gót bước
Khẽ khàng những bóng trâu
Buổi mai còn sũng ướt
Giọt sương lạnh cơ cầu

Không gian miền Tây Bắc
Ngày lắng đọng qua mi
Âm thầm và khuya khoắc
Dòng thời gian thầm thì

Màu râm mờ nhân ảnh
Màu nón lá trăm năm
Nón quê hương góc cạnh
Lời mộc mạc đằm đằm

Lúa bên đường nặng hạt
Nhụy vị của ấm no
Gió chở chuyên khúc hát
Hạt trĩu nặng khoang đò

Sương còn loang sườn lặng
Mây sà thấp miên mô
Cây âm thầm xa vắng
Vắt trong không bụi hồ

Mình song hành buổi sớm
Lìm Thái qua Lìm Mông
Giọt tình vừa mới chớm
Trong hai trái tim hồng

Tình thơ trôi êm ả
Không gian giữa chơi vơi
Hòa lòng cùng mô tả
Phong cảnh rộn yêu đời .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]