Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016



MỘT CÕI DÀNH RIÊNG ...

Biển em cùng với anh mà
Giữa trời rộ nắng thiết tha những gì
Lối nằm ở đó còn ghi
Trâm anh thế phiệt hướng đi cạn lòng
Gió ngàn đuổi sóng lượn rong
Xao lên nơi ấy trắng trong đôi hồn
Dù che màu của môi son
Bóng soi mặt nước nụ hôn bao giờ ?
Đường xanh biển tiếp trời mơ
Tím se hồn của nối bờ bến tương
Thời gian réo rắt tơ vương
Không gian riêng của cung đường em anh
Lớp đi trên cát long lanh
Nắng soi diệu viễn liễu mành tình thơ
Thật mà như thể trong mơ
Mấy ngày theo gió - bến bờ cảm giao .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]