Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Hồ Bảo Lâm thơ mộng giữa miền cao nguyên

CŨNG GAM MÀU XÁM ẤY ...

Đi qua thị trấn bưng biền 
Ngày xưa xa vắng thềm hiên quê cùng 
Dưới trời mây xám tơ chùng 
Kín che sợi nắng ngộ trùng gót chân 
Bến xưa thuyền đợi phù vân 
Phút giây chờ đợi phong trần màu phai 
Cơ hồ cuộc sống hôm mai 
Nắng tơ phím nhạt kéo dài lương duyên 
Tầm nhìn soi thủng thềm hiên 
Mùa phơi vỡ dạ hạ phiên khúc mềm 
Lối mòn thị trấn chênh vênh 
Mà hương phấn thoảng mông mênh lối về .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]