Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

nhung-hinh-anh-dep-ve-con-dao-7

NẮNG TRƯA RỌI LIỄU THẦM THÌ ...

Hàng dương liễu của ngày xưa
Dáng cong cổ tích gió đùa chỉnh trang
Nắng mùa hạ đổ chói chang
Lẻn màu xuống đất sợi vàng kết tơ
Gót chân mình bước vào bờ
Song hành nồng ấm biển mơ gọi triều
Gió ngoài khơi vọng tương tiêu
Rì rào tiếng sóng rắc gieo tơ lòng
Nhìn trời anh nhớ gì không ?
Ngày nào mình đã vun trồng ước mơ
Vào chân mây ấy bấy giờ
Thì thầm tiếng nói sợi tơ xích thằng
Và nhìn bóng núi xanh giăng
Dưới trời hư ảo họa hoằn chở mây
Đổi trao ánh mắt bàn tay
Nhọc nhằn Côn Đảo mà say đắm hồn .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]