Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017



LỰC BẤT TÒNG TÂM ! 

Tuyết rơi như những bông hoa 
Trong đêm lạnh lẽo ngôi nhà trở nên 
Ấm hơn khi đã lên đèn 
Ngồi bên lò sưởi thân quen mà lòng
Nghĩ về mẹ ở quê hương
Nay đà già yếu mà lòng tơ vương
Chao ôi ! thương quá là thương
Mà con chưa thể lên đường về thăm
Chỉ vì lực bất tòng tâm !
Mẹ ơi ! hãy đợi đừng thầm trách con .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]