Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH .


 
Hình ảnh

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH .

Ta cứ ngỡ một đêm chiều vân mộng 
Nhìn tơ trăng réo gọi bậc trường thành 
Dọc núi rừng thổn thức những âm thanh 
Tiếng lạc ngựa đổ dồn về phong hỏa 


Khói cam tuyền rung rinh nhiều tầng đá 
Và rừng xanh cũng xào xạc chân mây 
Bây giờ nhìn trước tầm mắt nơi đây 
Núi xanh suốt giữa trầm tư cổ lũy 


Nét phong rêu với tháng ngày han rỉ 
Như cơ hồ những hơi thở than van 
Không thể đi qua cho đến cuối đàng 
Để thở hít sự nhọc nhằn từ ấy 


Những viên đá vô tư và vụng dại 
Là cạn nguồn của tiếng nấc về khuya 
Gót bước đôi chân dìu dặt đầm đìa 
Cung hoài cổ cứ từ tim dồn nén 


Dù rộn ràng mà cũng trong im lặng 
Vạn lý thành còn đó của chơi vơi 
Đến nơi đây để chiêm nghiệm tình đời 
Từ cái thuở trước dòng chia thiên kỷ 


Ta viết lại dỏng thơ cùng tri kỷ 
Để mai này trong ấy của biên niên 
Dòng thơ bay qua một phút hồn thiêng 
Để dừng lại trước lũy thành thiên cổ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]