Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

LÃO NGƯ


 
Hình ảnh


LÃO NGƯ Ở LÂM ĐỒNG .

Cứ liên tưởng đây là dòng sông Vị 
Lão ngư ông ngồi giữa chiếc thuyền Không 
Mây trên cao hơi hướm của vân mồng 
Đang mặn lạt vào không gian lạc lõng 


Dòng nước trôi lăn tăn đi gợn sóng 
Trong cái mầu huyễn hoặc của tà huy 
Hình ảnh hiện lên - cách vật - trí tri 
Mà sông nước vô tình mang hư ảo 


Đồi nằm bên kia sẫm đen tần tảo 
Mỗi khi nhìn chợt nhớ buổi hôm qua 
Mỗi bước chân đi gấm vóc lụa là 
Hằn đá sỏi ghép bài thơ điệp mộng 


Cây thỏa nước thăng trầm bao chặng sống 
Cành cứ vươn cái vóc dáng đơn sài 
Ngả xuống dòng như những đợt vươn vai 
Làm nồng ấm âm vần cho lữ cuộc 


Sự thản nhiên cuối ngày qua gặp được 
Để xuôi dòng cho ngày tháng phiêu nhiên 
Cũng là đây sự hội ngộ kỳ duyên 
Trên dòng nước Lâm Đồng vương gót bước .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]